My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Phức tạp

,


Tâm trạng bây giờ chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ "Phức tạp".
Giờ mình không thể phó mặc cho trời nhưng sức bản thân có hạn mà não thì hiện đang bị quá tải.


Nhiều thứ cần làm giờ mà mình hiện tại đang mất phương hướng, thừ người ra không biết làm gì tiếp theo luôn T___T.


Ah quên,
Hôm nay hắn đến hắn chuyển đồ. Mà đồ này quý quá mình không dám nhận. Hơn nữa, cũng là không nên dây dưa gì mấy sẽ phiền phức. Hồi đó mình không nghĩ đó là phiền phức. Chỉ là ở nhà nhờ người nhà, ra đường nhờ bạn bé, có bạn tâm giao cũng tốt chứ. Chỉ là... vấn đề phức tạp hơn mình nghĩ, phát sinh ra quá nhiều hiểu lầm không đáng.
Chung quy, vấn đề mình đã quyết thì không nên thay đổi. Không thay đổi.


Thanks for everything. Thanks for coming. I'm glad to see you today. Good luck for all your exams, my friend.

Để tâmTrặc chân

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28