Bị chửi cũng không trách được
Wednesday, May 2, 2012 10:32:35 AM
Ấy là bị chửi cũng không trách được. Người ta thường bảo quả báo nhản tiền, ấy thế nào thì nhận lấy thế nấy, bảo đảm chỉ lời chứ chẳng mấy khi lỗ. Không phải là mình không hận thì là cảm thấy nhu nhược không tả được.
Hồi 4 năm về trước bị chửi cũng chẳng sai. Dù rằng không đúng hoàn toàn thì người ta cũng là dựa trên cơ sở nào đó để rút ra được cái đống lý lẽ đó. Lẩn quẩn thế này làm mình muốn quay về Mỹ càng nhanh càng tốt =)). Với lại mình nhớ anh '_'. Cảm xúc không tả được rút lại một chữ nhớ cho nó dễ hiểu và xúc tích.
Mình chắc là sẽ không ngu lần thứ hai. Sau khi xem xong cuốn "Chết sập bẫy rồi!" mới thấy đúng là có những người chưa bị đụng trúng vào tường thì không quay đầu lại. Trên lý lẽ là muốn có tình người, muốn giữ nghĩa khí nhưng với một số đối tượng nhất định thì chẳng khác nào bọt nước giữa biển cả *cười to*
Mình không thể nào theo chủ nghĩa "Người ta không phải là tiểu nhân nên mình cũng không cần phải là quân tử" nhưng tự nghĩ không cần nhất nhất cũng phải ăn thua đủ, chẳng tốt đẹp gì mà cũng chẳng đáng để làm thế. Nếu mình vì một phút nóng giận mà làm thế thì mình cũng chẳng khác gì người đó. Chắc chắn. Chắc chắn là thế.
Giống như là tu thân an lành, tránh xa yêu nghiệt =)).
Vốn dĩ chẳng biết cái gì thuộc về mình, chẳng biết bàn tay có thể nắm được gì.
Cưới ngặt nghẽo nghĩ đến.
I'm no the one you are looking for.
Also, I'm not the one you are waiting for.
Ay da,
Ay da da,
Không chừng chưa về đến nơi thì đã nóng quá hóa điên.
Riết mình cứ như heo trong lò ấy T___T.












