My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Cũng nhức đầu ghê

, , ,


Đó là vấn đề của mình, của gia đình mình.
Chẳng thà rằng họ không hiểu, họ không rõ, họ hỏi thẳng mình thì vấn đề sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều và không gây đụng chạm ai mấy. Hồi trưa mình xem email mà shock, ba thì chẳng nói gì, mẹ thì quả nhiên là nước mắt lưng tròng. Tsk...
Chung quy là vì cái gì?


Hồi đó ai bảo gì mình cũng tin. Gọi là kém thông minh lắm luôn cơ. Thế là mình bị nhiều bài học đau điếng. Đơn giản chỉ vì tin sái cổ một ai đó về khuyết điểm của một người khác. Người ta chì chiết ng` đó 7 phần thì mình cũng a dua trong đó không ít. Mà thật ra mình chả rõ đầu cua tai nheo gì. Sau này, kinh nghiệm đau thương nhiều quá, với mình tập lờ lờ đi nên ai muốn nói gì thì nói, mình chẳng quản mà mình cũng chẳng bênh cho ai. Có biết cái khỉ gì đâu mà bênh. Trừ khi nào mình chứng kiến tận tai, tận mắt thì đó lại khác.
Nhiều năm quá hóa quen nên mình hay lơ lơ nhiều thứ (mà mình cho là sẽ mang đến phiền toái) và một phần vì mình không giỏi đoán ý người khác, hoặc là hỏi thẳng hoặc là sẽ lờ luôn. Mà nhiều khi thấy rõ ràng là phiền toái mà mình vẫn cứ đâm đầu vào.


Thôi kệ.
Dù sao thì cũng thà rằng hối hận vì đã làm còn hơn hối hận vì chưa làm.


Lắm lúc mình muốn bay về Mỹ ôm Panda, ôm ai cho đã nhớ.
Nhớ quá xá T___T.

Không ổn rồi ổnChẳng thấy tin tức gì

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28