My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Đau

, , , , ,


Hôm qua mình đau răng. Sưng cả một bên, nhức cả đêm.
Hôm nay mình đau mắt. Mắt đỏ lên nhìn dễ sợ, nước mắt thì cứ ròng ròng. Tự nhiên thế thấy thân nhiệt cũng tăng lên theo. Chẳng biết có phải là do nhiễm trùng hay gì gì đại loại không!? Mình sợ đường phố đây nhiều bụi quá, khéo không xong rồi.


Mình chẳng biết chuyện xảy ra như thế nào nên chẳng thế ý kiến hay bình luận gì. Chẳng theo phe ai mà cũng chẳng nghiêng về hướng nào. Không hiểu gì thì làm sao dám nói gì. Đại khái thì qua những gì mình đã thấy thì mình cũng nắm bắt đc phần nào. Có điều hơi muộn. Nghĩ đến thì nhức đầu, bàn cãi thì thêm nhiều phiền phức nên ai làm gì thì làm. Nhắm khả năng có thể và lương tâm không bị cắn rứt thì cứ vô tư.
Có đôi khi mình không nói gì nhưng không phải là không để tâm.
Cũng có lúc cười cho qua chuyện nhưng không hoàn toàn là không buồn phiền.
Chỉ là, để xem sao.



Mình muốn bay về US để ôm ai với ôm Panda.
Chuyện này, chuyến này thì chẳng tự tin gì nhưng mà làm hết khả năng thôi.
Nếu, nếu không được thì mình ở vậy luôn cho xong...
Can đảm với tự tin không phải lúc nào cũng dễ dàng có được.


You never knowỞ hiền gặp lành

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28