My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Sắp xếp

, ,


Mạng với mẽo chán lắm cơ, lắm khi chả làm gí được, chẳng vào Yahoo được luôn. Máy thì lại chẳng biết bị gì mà không mở được webcam, cũng không nhìn thấy webcam của người ta luôn T^T. Ta hận.
Cũng tại mạng thế mà nhiều khi ông anh mình mượn máy lại chẳng chơi game được. Mình cũng chẳng biết làm sao cho ổng đành nằm lăn qua lăn lại đọc sách.

Nói đến sách, mình đã ôn hết 2 chồng sách, tiêu hết gần 13kg mà vẫn cảm thấy chưa đủ. Có nhiều cuốn vẫn muốn mua nữa về cầm đọc cho sướng. Tình hình hiện thời, mang đồ cho tiệm mà mình đã đóng thành 2 thùng mất rồi. Còn quần áo linh tinh lại sợ không thể nào nhét hết vào một vali còn lại T^T. Sáng giờ đành ngậm ngùi kiếm xem trên mạng nếu có up thì đành đọc đỡ nhưng mà chỉ mới kiếm đc một quyển. Đọc được hơn nừa thì lại không có kiên nhẫn, mắt dí vào màn hình mãi rất mệt :-<. Chắc sẽ dằn lòng đi nhà sách quá, không mua về thì ngồi đó đọc ké, coi cọp =)).

Ba mẹ đi rồi, để lại một đống thứ linh tinh, tá lả. Hai ông anh chạy tới chạy lui như trên đống lửa, hứa hẹn là ngày mai CN ở nhà hai ổng sẽ tổng vệ sinh bằng tiêu chí "Quăng nhầm còn hơn bỏ sót." =))


Hôm qua lúc rảnh rỗi và trong lúc chờ đợi mới ghé vào Diamond, mới biết giá cả trong đó chặt chém kinh khủng thế nào. Quần áo hay gì gì cũng gọi là giá cao ngất ngưởng đến mức vô lý. Nhưng chịu thôi, thấy thương thương chị dâu nên tạt vào kiếm vài món cho chị ấy. So sánh giá cả, với hiệu như thế thì chẳng khác ở Mĩ là mấy.
Chuyến này về bển chắc mình tiêu quá, cạn tiền ráo túi ;___;.


Mình đã lắng nghe rất nhiều nhưng mà mình chẳng biết làm sao.
Anh bạn đang giải bày, nói về một chuyện khác mà mình thì đang nghĩ về một chuyện khác.
Lúc ấy mình cứ nghĩ mãi về những gì đã xảy ra, ẩn ý trong từng câu từng chữ. Thật tình lúc mới đầu mình đã óa khóc thảm thiết, chỉ sau khi cảm thấy cứ tiếp tục như thế không phiền hà gì người ta thì thôi cứ giữ như vậy.
Đã suy nghĩ chu đáo như thế, mình có thể coi như là một chút quan tâm khống? Hay đơn thuần chỉ là vì không muốn dính dáng phiền phức!?


Ah,
Thôi kệ nó.
Mình vốn chẳng phải vì một hai câu mà thay đổi ý định :").


Còn chừng 10 ngày nữa là về thôi thì ráng tận hưởng kẻo về bển lại hối tiếc.
Mình muốn ăn bún riêu. Phải rủ ai đi ăn chung, còn không thì mình tự đi xuống chợ ăn uống cho thỏa vậy :").

Anh có thích nước Mỹ không?Xa cách

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28