My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Hức T___T

, ,


Vừa trả lời email cho Mama mà nhăn nhó không biết nói sao. Mình chả cao thượng gì nên cũng huỵch toẹt ra cã. khổ cái là sự tình phức tạp, mhiều thứ rối ren nên chả phải bắt đằu như thế nào. Quyết định sáng sướt ;à cứ cắt xén hết cả, chỉ cần tập trung vào kết quả là đc =)). Dù cho kết quả có ê chề đến đâu.


Mình là mình hận cái cảm giác khi bản thân muốn làm cái gì đó, nhưng mà không biết làm sao.
Mình vốn chẳng phải tự nhiên nghĩ ra hay nhớ đến mà lấy ra hỏi. Chỉ là không có chuyện gì để nói, đành phải kiếm đại một cái gì đó, một việc gì đó để mà nói cho đỡ.... nhớ.
Nội tâm phức tạp lắm cơ. Chắc vậy nên chả ai hiểu. Mình lắm lúc cũng không hiểu bản thân mình nốt.


Con nhỏ cứ đi theo hỏi rằng biết trước sẽ không có kết quả sao vẫn cứ làm. Thì thôi, thà rằng làm còn hơn sau này hối hận vì đã bỏ lỡ, chưa làm cái gì đó.


Mạng lắm khi không vào đc fb, hay là opera mà chẳng hiểu vì sao. Xài ké nên cũng miễn ý kiến. Cái đống sách mình mua đã đọc xong hết trơn, giờ chẳng đi đâu chơi nằm nhà chẳng có gì làm mấy, muốn mua thêm vài cuốn mà chẳng biết có còn kg nào ko =)).
Mình đúng là bị dính vào thể loại ngôn tình rồi T^T.


Hôm nay nhớ Panda quá xá T^T.
Muốn ôm em ấy trong lòng mà ngủ... :"X

Dọn dẹpNhớ

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28