Nhớ
Thursday, May 31, 2012 5:18:05 PM
Hôm nay mới thấy + cảm nhận cái gọi là nhớ một cách vô thức =)).
Chẳng ai dụ dỗ hay là kêu réo nhưng tự mình kêu một chai bia rồi nhớ ra anh hay uống loại bia ấy. Trong phút chốc tìm bài rồi cũng nhìn thấy cái bài anh hay hát, cả cái bài hai đứa từng hát chung, rồi cả cái bài có một dạo anh mở liên tục. Rồi thì... là mà... vì thế... cho nên... nhớ quá T^T
Nghĩ đến tuần sau về thì có phần tiếc tiếc vì chơi chưa đã nhưng nghĩ lại thì sớm đc gặp anh với Panda. Cũng đồng thời sớm quay về bắt tay chạy bài, học thi và kiếm tiền.
Chưa biết đào đâu ra tiền để đóng đi thực tập. Haizzz~~~
Nói thì có vẻ khó tin, nhưng mà nhớ phát khóc đc.
Rồi ngay cái lúc ấy, mình đã muốn gọi và hỏi cái câu mình hay hỏi. Chỉ sợ là câu trả lời vẫn chẳng hề thay đổi nên lại thôi. Hix.












