My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Sách

, , , ,


Chuyến này về bển lại mình tự thấy mình chả lên cân đâu. Thậm chí không giảm kg nào đã là may smile).
Hồi mới về, lúc mẹ chưa đi ngày nào cũng hăm hở đi chợ, mình tuân thủ nguyên tắc dù đi đâu cũng phải ăn trưa hoặc tối ở nhà. Giờ nhà có ba anh em, hai ổng ăn gì ở đâu mình cũng chả biết. Mình vốn dở nữ công gia chánh lại chẳng tha thiết ăn mấy nên toàn uống sữa với yomost thay cơm =)). Thi thoảng ra ngoài với bạn hay sang nhà cô buộc phải ăn mới ăn nhiều. Mà răng vẫn chưa làm xong nên ăn uống cứ thấy ê ê, nóng quá ko đc, lạnh quá ko xong. Haizzz~~~


Mình từng nghĩ ăn đc ngủ đc làm tiên mà giờ cả lúc ăn cũng suy nghĩ. Hao chất xám ko. Vốn dĩ không muốn nói đến dù thật ra rất để tâm. Đôi khi mình quá thẳng, quá nóng nên phải ráng kiềm chế. Chỉ sợ tranh cãi ko hay ho gì chỉ thiệt về mình rồi lại thôi. Mà khi mập mờ ko rõ ràng chưa có đáp án thoả đáng thì ko an tâm đâm ra hay suy nghĩ lung tung. Mãi chẳng sửa đc.


Mìmh rất muốn hỏi anh một câu thật lòng nhưng lại sợ câu trả lời rồi lại thôi. Có lẽ sẽ dồn can đảm lại dù mình rất sợ hay suy nghĩ lung tung lại dễ khóc. Hỏi điều mà mình thắc mắc và đón nhận một câu trả lời thật lòng chắc ko sao....
Khi mình nghĩ đến "50% trust" thiệt đúng là đau đầu. Chỉ có thể để thời gian xem sao.


Hơn 2 h sáng, cả ngày lăn lộn đọc cuốn sách "Anh sẽ đợi em trong hồi ức" và "Khi tình yêu đến lần nữa" ko đi đâu cả thế là hết ngày.....
Mình ko muốn bình gì về chuyến về lần này chỉ là đôi khi khá mâu thuẫn...





P.S: Setting của blog vẫn còn theo h Mĩ chứ h đây đã 2h22 sáng =)).

NhớSay

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28