My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Say

,


Hôm qua đi ăn với thằng bé Rozen. Uống 5 chai là đã thấy ngà ngà say -___-. Thằng nhỏ uống hơn mình mà chả hề gì. Hay thật.


Hôm nay làm nốt những thứ cần làm. Đi chơi chia tay với hai thằng bạn. Chả biết bao giờ sẽ gặp lại. Cám ơn. Mình về tới nhà mà đuối, từ lúc ở nhà cô đã thấy hơi muốn về nhà nằm.


Sắp 5 tuần rồi. Cảm thấy vậy là đủ. Nhớ quá rồi.
Vì nhiều lý do phát sinh bên này mà mình ko ngờ đc nên cũng thấy chán chán.

SáchKhó chịu

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28