My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Khó chịu

, , ,


Khó chịu quá.
Người hình như chưa quen giờ giấc nên cứ lờ đờ. Giống như là nhức đầu. Nói là buồn ngủ thì không hẳn mà cứ như là não không làm việc ấy. Cũng phải gắng gượng thôi chứ biết sao. Không ngờ đi về được làm ngay nên chắc chắn không thể để dì phật lòng được.


Hí hí,
Nghe bảo là tối nay mình đi đám cưới.
Mặc dù vẫn chưa biết mặc gì nhưng sẽ nghĩ ra sớm. Mà, mình háo hức quá cơ 8->.



Cuối cùng cũng có thể ôm Panda mà ngủ. Cái cảm giác êm êm, mềm mềm mà mấy tuần nay mình bị thiếu.
Cuối cùng cũng có thể ôm ai, nói được một câu "Em về rồi" ^^
Thật ra mình đã rất sợ T___T.
Không biết sẽ ra sao, như thế nào và đi về đâu. Chỉ là hy vọng...



Lục đục vài thứ trước ngày bay. Cảm thấy huyết áp lên cao và mình thật sự giận. Nhưng cũng may là đã kiềm lại được. Khi đối diện đã không còn giận nhiều nên có thể nói đến một cách nhẹ nhàng hơn.
Chung quy là,
Mình vẫn là người trần mắt thịt, mình vẫn sợ cái gọi là "Phiền phức"



Vì chưa quen giờ + không ngủ được nên dậy từ lúc 5h. Giờ vẫn còn sớm, mới 7h chả biết làm gì. Thôi mình đi tập thể dục vậy =)).
Nãy thử áo trắng, nhìn mình trong gương, phải thừa nhận là mình đã đen đi ít nhiều =((.

SayKhông được

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28