My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Sống

, ,


Dĩ nhiên là con người ta vẫn phải sống, vẫn phải hít thở làm việc nhưng sống có vui vẻ, có hưởng thụ, thỏa mãn không thì lại là chuyện khác mà.
Mình sợ chết nên chẳng thể có chuyện bạn đi tìm cái chết được.
Nhưng bằng kinh nghiệm bản thân mình đã chứng minh được rằng khi đau lòng quá độ thì chút thương tích ngoài da chả thấm vào đâu.


Xin lỗi,
Đã cố gắng hết sức.
Mình đã gạt bỏ tự ái, kể cả tự trọng cần có đuổi theo cái thích của bản thân, tìm vui cho chính mình. Nhưng bù lại không phải chỉ có tiếng cười hiếm hoi mà là nhiều lúc khóc thầm, hoặc có khi ôm gấu khóc tức tưởi.
Đến hôm nay thì mệt rồi.
Một tháng bao nhiêu ngày, đi làm đủ bấy nhiêu ngày, không có cho bản thân lấy một ngày ở nhà nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Bên cạnh sự bận rộn đó mình có đòi hỏi gì quá đáng để bù đắp không. Đừng nói là một nụ cười, chỉ là một cái nhìn cũng không có.
Trách ai?
Chi bằng trách bản thân.
Mấy ngày này khóc chả thua gì diễn viên nữ trong phim của Quỳnh Dao.


Mà khi đã buồn thì sẽ kéo theo cả dây chuyện buồn.
Nếu hôm đó cái mình cầm là dao thì xong rồi.

BậnBình thuỷ tương phùng

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28