Linh tinh
Friday, March 1, 2013 8:25:20 AM
Phải thừa nhận là mình cẩu thả quá. Xuyền xoàng với bản thân theo đúng nghĩa "Sao cũng dc." Bởi vậy tối nay mới có màn bới tung mọi góc kiếm bill trả tiền. Khổ cái thân. Ko làm xong mình không cam tâm đi ngủ.
Tâm lí mà. Dễ hiểu. Ai cũng vậy. Càng nhẹ lòng thì ngủ càng ngon giấc hơn. Có thể thông cảm đc.
Mai không biết có dậy sớm làm bài nổi không. Thèm ngủ thấy rõ. Ôm đc cái gối 37*C thì ngủ cả ngày mình cũng chịu.
Mình mệt cái việc phải quan tâm người khác nói gì nghĩ gì về mình. Bạn bè chí cốt hay là gia đình thân thiết ng ta chẳng ngại mà góp ý thẳng. Khi ng ta không nói ra với mình (dù lý do gì) thì mình có cân để tâm không?
Bạn thân thì đã góp ý chân thành chứ chẳng xé to ra theo kiểu đâm bị thóc chọc bị gạo. Phiền ơi là phiền.












