Khó nghĩ
Monday, March 4, 2013 5:20:14 PM
Hôm nay mình thấy ra cái chi chi nó cũng không thuận lợi. Chán như con gián, thiệt muốn chết quách cho rồi =)).
Nghĩ tới nghĩ lui mà càng nghĩ thì càng ngu. Hỏi sao càng ngày không càng nản.
Con người ta cần nhiều ý chí hơn để tự lừa bản thân mình mà thật tâm cố gắng hơn cho cái mà mình muốn, bên người mà mình muốn, còn vì tất cả những vì mình đang làm cho bản thân.
Mình đến giờ vẫn không hối hận nhưng không biết sẽ làm được đến bao giờ. Có khi nghĩ rằng được ngày nào hay ngày ấy. Chẳng phải chỉ cần bình bình an an qua được một ngày rồi thêm một ngày hay sao!?
Hồi ấy mình cũng không đến nỗi tự ti nhưng mà quá nhiều chuyện xảy ra, dù tình huống khác nhau nhưng kết quả đưa đến thì giống nhau, Hỏi làm sao con người ta không mất dần niềm tin.
Mình nghĩ thôi thì liều mạng nghỉ làm đại không lương qua chỗ Hạ chơi cho khuây khoả đầu óc. Ôm con bé nữa cho đã nhớ thương, kẻo mai mình chết bất đắc kỉ tử =)).
Sáng ra gọi lấy hẹn bác sĩ đi khám, giờ sếp kêu đi làm sớm. Hận ah~~
Nghĩ tới nghĩ lui mà càng nghĩ thì càng ngu. Hỏi sao càng ngày không càng nản.
Con người ta cần nhiều ý chí hơn để tự lừa bản thân mình mà thật tâm cố gắng hơn cho cái mà mình muốn, bên người mà mình muốn, còn vì tất cả những vì mình đang làm cho bản thân.
Mình đến giờ vẫn không hối hận nhưng không biết sẽ làm được đến bao giờ. Có khi nghĩ rằng được ngày nào hay ngày ấy. Chẳng phải chỉ cần bình bình an an qua được một ngày rồi thêm một ngày hay sao!?
Hồi ấy mình cũng không đến nỗi tự ti nhưng mà quá nhiều chuyện xảy ra, dù tình huống khác nhau nhưng kết quả đưa đến thì giống nhau, Hỏi làm sao con người ta không mất dần niềm tin.
Mình nghĩ thôi thì liều mạng nghỉ làm đại không lương qua chỗ Hạ chơi cho khuây khoả đầu óc. Ôm con bé nữa cho đã nhớ thương, kẻo mai mình chết bất đắc kỉ tử =)).
Sáng ra gọi lấy hẹn bác sĩ đi khám, giờ sếp kêu đi làm sớm. Hận ah~~












