Blahblahhh~~
Saturday, June 22, 2013 4:37:54 AM
Đi bác sĩ, cuối cùng cũng thấy khá hơn, không còn ho ghê gớm đến độ nôn tái mặt nữa T^T.
Bên này nóng chết mất, ở nhà có máy lạnh làm chả muốn ra đường chút nào. Nắng nóng bốc lên tới não như là đang phát hoả.
Độ này bạn nghèo quá T^T, đi cưóp ngân hàng thì sao!? Mình còn thiếu tiền trường nha, cung sắp tới hạn rồi.. Haizzz
Chẳng phải đạo lý thông thường sẽ là mình giúp một người rồi người đó giúp lại một người khác rồi cứ tùân hoàn như vậy sao!? Thế thi có vấn đề gì!? Người dưng hay người quen có quan trọng ah? Phải là thật thân thiết mới có thể tiếp tục qua lại???
Vốn dĩ còn chưa đủ mệt hay sao mà phải tạo thêm áp lực cho bản thân. Ai cũng có quyền lựa chọn mà, ăn thua là do bản thân mình thôi mà. Chả hiểu được,
Các người cứ chửi trên mắng dưới, muốn phàn nàn, muốn nói thế nào cũng được. Mình cũng không quan tân nhiều hơn được, Thật ra bản thân chỉ cần tối vê ngủ ngon, sáng dây tình táo đã coi như là mãn nguyện phần nào.
Bây giờ hắn nói là hắn biết lỗi rồi.
Tiếc là bây giờ mình chả quan tâm đến lỗi lầm gì nữa. Phây phây rồi~~
Ra thế nào thì ra, Chẳng dựa dẫm cũng chẳng xem là thật sự quan trọng. Sao 2 năm trước hắn không nghĩ thế?
Bên này nóng chết mất, ở nhà có máy lạnh làm chả muốn ra đường chút nào. Nắng nóng bốc lên tới não như là đang phát hoả.
Độ này bạn nghèo quá T^T, đi cưóp ngân hàng thì sao!? Mình còn thiếu tiền trường nha, cung sắp tới hạn rồi.. Haizzz
Chẳng phải đạo lý thông thường sẽ là mình giúp một người rồi người đó giúp lại một người khác rồi cứ tùân hoàn như vậy sao!? Thế thi có vấn đề gì!? Người dưng hay người quen có quan trọng ah? Phải là thật thân thiết mới có thể tiếp tục qua lại???
Vốn dĩ còn chưa đủ mệt hay sao mà phải tạo thêm áp lực cho bản thân. Ai cũng có quyền lựa chọn mà, ăn thua là do bản thân mình thôi mà. Chả hiểu được,
Các người cứ chửi trên mắng dưới, muốn phàn nàn, muốn nói thế nào cũng được. Mình cũng không quan tân nhiều hơn được, Thật ra bản thân chỉ cần tối vê ngủ ngon, sáng dây tình táo đã coi như là mãn nguyện phần nào.
Bây giờ hắn nói là hắn biết lỗi rồi.
Tiếc là bây giờ mình chả quan tâm đến lỗi lầm gì nữa. Phây phây rồi~~
Ra thế nào thì ra, Chẳng dựa dẫm cũng chẳng xem là thật sự quan trọng. Sao 2 năm trước hắn không nghĩ thế?












