My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

SInh nhật

, , , , ,


Sinh nhật năm nay lại thành sinh nhật đáng nhớ nhất trong tất cả sinh nhật từ trước đến giờ. Phải cám ơn anh, các anh, tất cả mọi người. Rõ ràng là ngoài sức tưởng tượng. Vốn dĩ ngày thứ 4 đúng ngày mình đã tính làm ra sớm ghé chợ mua miếng bánh về tự chúc sinh nhật bản thân. Suy nghĩ không thành vì bữa đó làm thêm giờ đến tối mịt.
Cuối tuần lại thành một bàn tiệc hoành tráng, lại còn có nhiều người chung vui, có bánh kem to của anh tặng.
Cuối ngày có bờ vai để tựa vào.


Thật chỉ có thể nhìn trời mà hỏi rằng có phải những cố gắng của con cũng đáng được đến đáp hay là tảng băng đó sắp chảy ra rồi.
Có những thứ bỏ lỡ ra rồi là mãi mãi, hoặc giả những cơ hội không nắm bắt tuột đi rồi là vĩnh viễn. Mình vẫn là cứ sợ sau này sẽ hối hận vì đã bỏ lỡ gì đó. Vẫn là thà rằng hối hận bản thân mình đã làm còn hơn không làm. Nhưng mà, chẳng phải mình của lúc đó đã quyết định như thế thì cho dù có sai cỡ nào, có ngu xuẩn đến đâu giả cụ thời gian quay ngược lại thì kết quả vẫn vậy thôi. Vì cái tôi là không đổi, và cũng vì bản tính là khó dời.


Có rất nhiều vật chất hoài nhoáng không sánh được với những kỉ niệm, những niềm vui. Có rất nhiều thứ tạp nham, ham muốn tầm thường không sánh được với một nụ cười đó. Hãy nghĩ xem, cho dù không phải là cái kết viên mãn, sau này mình vẫn có thể ngồi mà kể cho cháu mình rằng khi bà còn trẻ, bà đã từng là con thiêu thân như thế nào. Cố đấm ăn xôi đúng là không sáng suôt. Nhưng biết rõ bản thân mình thích gì, muốn gì, một lòng một dạ hướng về một người lại chẳng phải là tội.


Không là gì.
Nhưng chỉ là người ở bên cạnh.
Không phải ai.
Nhưng chỉ là người con gái thương hết lòng một người con trai.

Ngoài lềKí ức

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28