My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Kí ức

, ,


Kí ức từng là thứ tôi nâng niu vô cùng, vì là vun đắp qua thời gian, vì là phải qua bao thăng trầm, bao cung bậc cảm xúc. Sợ hãi như bước trên băng mỏng. Có khi lo thời gian trôi quá mau thì sẽ bỏ lỡ mất. Cũng có khi mong thời gian trôi chậm lại để cảm nhận sâu sắc hơn.

Hôm nay tôi đã nghĩ đến bỏ đi một đoạn kí ức. Không cần quá dài, cũng chẳng phải quá ngắn. Đủ để tôi quên đi cái ai cũng nói tôi nên quên. Vì thật sự là không thể hay là do bản thân mình cố chấp không muốn!?

SInh nhậtKhó chịu

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28