My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Subscribe to RSS feed

Ôi trời ơi là trời

, , , ...


Cắt tóc rồi. Tém tém. Không biết gọi là hên hay xui nữa.
Sắp thi rồi. Sắp thi rồi, tuần này kiểm tra thì tuần sau lại thi final. Chẳng biết chừng nào mới có thể ăn ngon ngủ kĩ, sung sướng trong lòng, chỉ cần ôm em Panda ngủ là ok thôi. Mỗi ngày đều ngủ chừng 2-3h tiếng chắc tiêu quá.
Chuyển xuống dưới bàn dưới nhà học cho chắc ăn vì cứ ngồi trong phòng, từ ngồi cho đến lăn, xong rồi thì ôm em Panda ngủ luôn =)). Ngủ thì lại muốn ngủ cho đã cái người thì phải ngù lâu thật lâu.


Trời ơi là trời.
Sống thế thì về rừng sống với thú àh?
Cái gì cũng phải từ từ mà nói chứ, trời trời là trời nói rằng mình là người thẳng tính nhưng mà cứ ào ào la ó người khác mà chẳng để ý gì đến xung quanh cả. Giống như là la hò cho sướng thân nhưng mà chẳng có đầu óc gì cả. Chưa hề suy nghĩ kĩ càng trước khi nói.


Nhiều khi bực muốn điên lên, bận thở không ra hơi mà cứ toàn đòi hỏi này nọ kia, bắt ép thế này thế kia. Cho dù có làm ầm ầm thì chuyện nó cũng xong rồi mà =)).
Tháng này lại bị lủng bank một cách đau lòng. Thay hết cha nó bốn cái bánh xe, vì cả bốn cái chả cái nào xài được. Còn tiền bào hiểm, còn tiền cell phone, tiền đủ thứ là tiền. Cái này một chút. Cái kia một chút. Thứ này lắc nhắc. Thứ kia lắc nhắc.
Muốn bò đi kiếm thêm việc làm, nhưng mà lại không có giờ để làm. Nếu cứ ôm đồm nhiều quá thì bảo đảm sẽ học không tới đâu cả.


Tên Yi đầu heo đi chết đi T______T.


Rồi thì cái gọi là tình yêu đích thực thì gọi là gì? Thế nào thì gọi là đích thực nhỉ? Có một câu ở trong phim "Oh! My lady" nghe khá hay là "Trừ 5% đàn ông tốt ra thì đám còn lại nên hốt hết vào trại cải tạo" =)))))))))))))))
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28