My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Subscribe to RSS feed

?____?

,


Vốn cứ tưởng đang là bình yên trôi qua, nhưng thực ra chỉ là bạn tưởng mà thôi. Có rất nhiều người khó khăn, không chấp nhận người khác to tiếng với mình, đối xử thế này thế nọ vì họ cảm thấy không thích, không cam, đụng chạm đến tự ái của họ. Vậy mà họ nghĩ sao khi làm những điều y chang thế với người xung quanh họ. Có câu, những gì mình không thích thì đừng gán lên người khác.


Chắc cũng chẳng được mấy ngày.
Chịu đựng có giỏi đến mấy thì chắc cũng sắp đến giới hạn. Không phải vì nó mà là áp lực từ những chuyện xung quanh. Không hai thì một ít ra cũng nên có một chuyện vui vẻ để cho con người ta thấy yêu đời. Yêu đời gì bạn không thấy, chỉ thấy tóc càng ngày càng bạc thêm. Oan nghiệt bạn tạo nên cái kiểu gì, Người khác hưởng còn bạn thì gánh =)).


Nói chứ,
Ít ra chắc cũng đc khoản công việc là tạm ổn.
Ít ra là vậy đi cho có tí an ủi.
Nhưng mà không biết phải cày tới chừng nào mới đủ tiền T___T.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28