My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Subscribe to RSS feed

Nếu

, , , ...


Nếu mọi chuyện có thể diễn ra như ý con người ta mong muốn thì chẳng còn gì để bàn và chẳng ai có gì để than nữa cả :"D. Vẫn hay nói là muốn biết thì phải thử nhưng lại không có can đảm để thử =). Cảm thấy vấn đề ấy rất chi là phiêu lưu :"D.


Hôm nay lại cắt trúng tay.
Nếu ngày nào cũng có chuyện thế này thì không khéo mình sẽ điên mất...
Những gì làm đc đã cố gắng làm rồi. Ráng đến CN để dì về coi thế nào. Tiếng nói không đủ mạnh để giải quyết vấn đề. Sẽ chẳng ai lắng nghe ý kiến của một con bé 20 tuổi cả :-j. Giờ ôm đồm nhiều thứ cũng thấy mệt. Dù rằng mình không muốn cũng phải gồng mình làm cho xong, cho đc.
Coi như đã đi ngược lại với điều trước đây, làm gì mình thích và sống theo cách mình muốn. Nhưng sự nhào nặn không đơn giản như thế. Đôi khi có cái quyền chạy theo cái mình thích, sở thích riêng của bản thân lắm lúc thấy bé thật bé, trở nên không đáng để bàn tới :"D.


Có phải con ng` ta dần trở nên khô khan quá không?
Thật ra là sự dồn nén cũng có mức độ. Đột nhiên có một hôm lại ôm Yi khóc ngon lành như một đứa trẻ. Chẳng để làm gì cả. Chỉ là cức òa khóc cho đã.
Đời ng` phải khóc bao nhiêu mới có thể cạn lệ? *Cười*


Giờ muốn ôm Panda ngủ thôi :"D.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28