My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Subscribe to RSS feed

Mừng sinh nhật má smile

, ,


Phư~
Trào lưu của những em xinh tươi.


Tiền vé về Việt Nam vào Tết năm sau đã làm mình chút nữa muốn té ghế =)). Thật là không thể nào đỡ nổi. Trong khi mình vừa đi đứt một mớ tiền cho Shiseido. Có rất nhiều lời ra vào xung quanh vấn đề đó nhưng đáng tiếc là nó không bằng củ khoai, củ môn gì cả :-j. Tiền mình còng lưng đi làm ra thì có xài thế nào cũng không thấy áy náy. Thi thoảng thấy đau bụng vì chi ra nhiều quá thì có =)).


Mừng sinh nhật má.
Thấy má già thêm một tuổi sao con rầu quá má à bigsmile. Sự thật nó vậy =)). Trong khi mình không biết con đường tới tương lai mình chọn nó sẽ như thế nào. Làm sao để mà tốt nghiệp cho nhanh, đi làm cho sớm, bỏ ra vài năm kiếm tiền cho ba má đi chơi vòng quanh các nước, hay ngồi nhà ẵm cháu an nhàn hưởng thọ trăm tuổi. Phư~
Đời ơi là đời.
Hình như má sắp khóc đến nơi.
Hình như mình cũng sắp khóc đến nơi. Đã đang nhớ nhà, nhớ má, cảm xúc dâng trào mà má còn chèn thêm một câu "Mẹ già như chuối chín cây" thiệt là nặng lòng con nhỏ xa nhà mà...


Hình như văn phong mình cũng khác đi nhiều. Riết chẳng còn nhận ra con nhỏ trong đội tuyển Văn, viết câu nào ướt át câu đó nữa =)). Càng lúc thấy viết càng cộc lốc, cứng đơ giống như con người hay tâm hồn cũng chai đi ít nhiều.


Vẫn nhớ một câu sống đơn giản cho tâm hồn thanh thản.
Thôi quyết định mai ăn chay cho tâm hồn thanh tịnh :"D.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28