Tháng 8
Friday, August 13, 2010 4:43:17 AM
Mặc dù đã qua gần nửa tháng 8 nhưng mà vẫn còn dư âm của ngày sinh nhật. Ha~ Tại vì người ta chưa tổ chức sinh nhật cho mình mà XD. Công nhận, chừng làm thì cũng nhiều mà chừng đi chơi thì đi cũng tới bến. Trước hôm sinh nhật đã nghe anh Hải làm cho một tràng trách cứ là thế này thế kia. Nào là nó không đáng, nó không quan tâm em, nó chắc có người khác rồi, blah blah... Anh Hải đợi đó đi. Tụi em đang yên đang lành mà có chuyện gì là đổi sang bám theo anh đấy *Cười to*
Thì rõ ràng đang yên đang lành mà. Mặc dù nhiều khi cãi nhau rất chi là hứng chí, một là tức đến điên người, còn không thì thiếu chút là chọi cái phone vào tường =)).
Giời ơi nhiều khi tính quá mình cũng phải giơ tay đầu hàng. Nhưng mà bây giờ thì phát hiện ra là nếu cần thiết thì mình cũng không kém gì; đến phiên tên kia đầu hàng =)).
Download về nhiều phim mà chưa có giờ coi T_T. Mới thi xong một lớp thấy nhẹ nhàng quá chừng ~.~. Đã qua cái lúc ngủ nghỉ thất thường rồi. Toàn theo kiểu 7h tối ngủ, 9h tối dậy, học đến 12h rồi lại đi ngủ 3h sáng dậy học tiếp. Mặt giờ nổi mụn quá trời, nhìn hết cả hồn.
Hơ~
Ráng coi trước AP đặng chừng 2 tuần nữa lại đi học tiếp.
Mà nhờ mình ăn ở có đức nên sinh nhật mình được quá trời quà. Có bánh kem, có quà, có thiệp, có gift card uống starbuck, có nhiều kỉ niệm :">. Ay da~ trời thương, trời thương.
Đang gom ghém trong quỹ tiết kiệm đặng mà gửi tiền về cho cháu đóng tiền học. Rấu ghê... Thương nên lơ thì không nỡ nhưng mà mình cũng chẳng dư dả gì cho cam. Tháng rồi xui vụ xe cộ nên thâm hụt trầm trọng. Tên kia mà biết chắc mình bị giảng cho một tràng vì mới gửi về hồi tháng rồi một mớ. Biết sao được *nhún vai*
Thật sự là rầu đó mà.
Thôi đi ngủ với Panda vậy ;__;.












