Dễ tính - Khó chịu
Friday, October 22, 2010 5:04:52 AM
Dễ tính và dễ dãi là hai khái niệm khác nhau (Ít ra với mình chúng nó khác nhau xa.)
Chẳng ai muốn dính vào một người dễ tính quá, để mỗi ngày thấp thỏm như ngồi trên đống than. Lo lắng rằng không biết giờ này hắn làm gì hay là đang ở đâu. Đồng ý rằng một thằng đi club nhiều ko có nghĩa là ng` xấu, tên không hề đi club không có nghĩa là người tốt. Cái gì cũng có ngoại lệ. Nhưng ta vẫn lo :-?. Tốt nhất không thì vẫn hơn.
Rất mừng là Yi hắn ko thế =)).
Hắn còn chẳng có giờ xem phim nữa là :-?. Hắn cũng chẳng có giờ để đi tung tăng với mình nữa là. Mình thì chẳng có giờ để ngủ nữa là ~"~.
Nhờ bệnh cả tuần, uống thuốc nên mới ngủ êm đc mấy đêm :"D. Và có lí do hùng hồn để dẹp bài vở tạm sang một bên mà đi nằm nghỉ. Còn không cứ nhấp nha nhấp nhỏm, thức không xong, mà ngủ không yên T___T. Ôi, con đường học tập thật là dài và gian nan.
Cô Phương nói đúng. Nếu chọn người yêu thì vui vẻ, đáng mến,... thì sẽ cảm thấy thoải mái rất nhiều. Nhưng dạng ấy không hạp với mình để là ng` chồng lí tưởng. Lí tưởng là thế nào à? Hãy nhìn Big Panda làm mẫu ^ ^~. Vì chẳng ai hoàn hảo hoàn toàn nên chẳng thể đòi hỏi nhiều quá đc.
Chậc,
Khéo mình đổi phone sớm. Vì cãi nhau nên cứ bực mình, ném phone nên chẳng biết phone còn xài tốt đến chừng nào =)). Xin nhấn mạnh rằng, mâu thuẫn giữa người với người trong xã hội là chuyện rất thường tình. Con người không thể nào sống hòa bình với toàn nhân loại được. Tự mỗi cá thể còn lắm khi tự mâu thuẫn với chính mình *Cười*
Không cẩn thận, mâu thuẫn lâu ngày sẽ dẫn đến gãy đổ quan hệ. Không tránh khỏi làm tổn thương nhau. Tình cảm sứt mẻ rồi thì coi như xong =)). Mật có ngọt mấy. Đường có nhiều mấy cũng khó mà nối lại đc.
Thật là phức tạp đó mà.
Thôi đi sấy tóc rồi ôm Panda :").
Mai lại bò dậy lúc 6h sáng để đi học, tối mới về đi làm đến 12h khuya ~"~.












