My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Subscribe to RSS feed

Chán nản

,


Chán nản tột cùng. Tưởng chừng như không muốn làm gì hết. Không đi làm. Không đi học. Không lo nghĩ cũng chẳng phải lo tính toán coi chi tiêu thế nào, tiền bạc ra sao.
Cũng là một hành động nhưng mà sao khác biệt lớn đến vậy. Thật là không hợp lí chút nào.


Cho dù bên ngoài có lạnh nhạt đến đâu thì cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng có suy nghĩ và dĩ nhiên có thể bị tổn thương.


Chán nản.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28