My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Subscribe to RSS feed

Chúc mừng

,


Chúc mừng sinh nhật Nga.


...
...



Mình cũng chẳng biết nói gì hơn. Chắc có gì thì để đến khi gặp nhau mới tính. Cũng chẳng biết đến chừng nào mới gặp được nhau. Cũng chẳng biết người ta có còn nhớ đến mình không...



Ay da,
Đến bây giờ mình vẫn ấm ức chuyện đi bộ về.
Lúc đó nếu không cầm phone nói chuyện với anh thì chắc đã khóc tức tưởi, rồi lại ôm mặt xí về nhà với mắt đỏ hoe. Trên đường về đã nghĩ không biết đối diện thế nào nhưng mà rồi thì cũng cho qua nhanh thôi. Cũng giỡn giỡn cho qua chuyện.


Tuần sau lại không đi làm nhiều =>> Không có tiền =)).
Đúng là học trò nghèo càng nghèo hơn :"((.



Ah....
Muốn ôm ai đó quá ;___;.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28