Quên
Friday, September 30, 2011 8:22:52 AM
Bây giờ là hơn 3 sáng và mình đã ngủ quên trên bàn học. Giờ tắt máy đi ngủ nhưng lại muốn viết gì đó một chút. Lần đầu tiên type nhiều thế này bằng iPhone, lại không phải bằng vni như mọi khi. Chậm thật.
Mình đã nghĩ là mình đc xem fic (đang rất muốn) nhưng vì bài kiểm tra govt ko đc a nên đanh ngậm ngùi đi đọc sách. Thằng kia vì chiến đấu với bài vở dữ dội quá nên mình đã đề nghị nó chia bớt cho mình phần nào xoa thể... Phiền là ngành khác nhau nên cũng tốn khá nhiều thời gian. Kết quả ko hiểu sao lại ngủ quên!?
Mình thì ko giỏi trong việc ăn nói và ứng xử mấy. Chịu.
Ah hiện tại mình đang rất bấn cái đó nên đang muốn xa ra một chút. Yêu thích những thứ dễ thương lãng mạn đó ko có nghĩa là mình có đc nó. Mình cũng ko tốt đẹp gì cho cam. Vì thế đã trong tâm lý sẵn sàng là mình sẽ bị quả báo lúc nào ko biết.
Mình rất muốn mua cái đấy nhưng còn xem kinh phí ra sao. Mình thật ko quen với kiểu nài nỉ đòi hỏi ai mua gì cho mình. Chẳng có cảm giác trông đợi. Sự việc sẽ đc quyết định sau khi mình check bank balance cuối tháng này. Mà dù sao cũng sẽ take time đi lựa.
Ah,
Số ngươi ghét mình ko phải ko có.
Số người muốn oánh mình ko phải khó tìm.
Số người nhớ đến mình thì chẳng có bao nhiêu.
Số người thương mình thì quá ít để nghĩ đến.
Cuối cùng để rồi bạn Anne bò lên giường ngủ đàng hoàng là.... XIN LỖI
Rồi thôi mình chịu hết nổi. Mai còn đi làm cả ngày.












