My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Subscribe to RSS feed

Chán nản

, , , ...

Tức là vừa chán lại vừa nản. Thà rằng đừng nghĩ đến thì hơn. Đã ko có lấy một câu an ủi mà còn tạt nước lạnh vào mình. Ta chán.

Rốt cuộc cũng là một loại như nhau cả. Có hiểu lầm hay ko thì ko biết cũng chả buồn biết nữa. Nói ra chỉ thêm cãi nhau mà thôi.

Làm mình muốn khóc ghê. Cũng đã rồi. Nếu ko phải có ai đó kêu ngoài fb thì cũng chưa chắc đã nín.


Hận.
Thôi ôm em Panda ngủ cho đỡ tủi thân và bù qua những ngày ko ngủ đủ giấc.
Mình cần nạp pin. Cả ngày chỉ ăn một lúc vào 2h trưa giờ đói bụng. Ngủ cho quên đói vậy. Thân thể đã rã rời mà não bộ còn đứng hình thì coi như tiêu.

Hy vọng ngày mai sẽ ko sao.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28