My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Subscribe to RSS feed

Chán chưa

, , ,


Đến hôm nay mới nghĩ ra "À, hóa ra là do mình cả."
Có những vấn đề đúng là mình hoàn toàn ngu người không hiểu được ý nghĩa bên trong. Cũng có những chuyện không phải không hiểu mà là không quan tâm. Áp lực đến từ nhiều phía thì hà cớ gì phải tự tạo thêm áp lực cho bản thân nữa? Trong khi năm tháng trẻ con không còn bao nhiêu, vui vẻ cũng chẳng biết được mấy mùa. Nghĩ nhiều làm gì cho những chuyện vốn dĩ mình không có khả năng kiểm soát. Lo nhiều làm gì trong khi cứ để thuận theo tự nhiên mà đến, xuôi theo tự nhiên mà đi.


Các bạn cứ ôm khư khư đống suy nghĩ đó để rồi bị chính chúng nó đè chết à?
Vấn đề có thể đơn giản hơn rất nhiều, nhẹ nhàng như một cái búng tay cũng có thể nặng ngàn cân đè mình tắt thở. Mà sao chẳng ai chịu nhận ra? *lắc đầu*


Tôi vốn thích rạch ròi, thích thẳng thắn mà gặp toàn những chuyện úp úp mở mở. Đời có câu, không muốn người khác biết thì đừng làm, không muốn chuyện lan ra thì đừng nói. Tôi sẽ chẳng quan tâm nếu họ chẳng đến nói thẳng mình mà chỉ blah blah gì đó sau lưng. Tôi sẽ chẳng bỏ vào tai nếu lí do không mang tính thuyết phục. Có phải 2-3 tuổi đâu mà lý luận theo kiểu: Lí do à? Vì tôi nói vậy nên nó là vậy. Hay là vì không thể nói lí do, hay là tôi không cần biết lí do, hay là gì gì đó. Nghe xong càng ngu hơn. Nghe xong càng điên hơn.


Là do không có cảm tình nên cách nghĩ nó vậy.
Là do ác cảm nên mới suy nghĩ như thế.
Là do...
Cái gì đó thì tôi chẳng biết.


Phải là cái gì đó thì mới quan tâm nhau?
Phải là cái gì đó thì mới giúp đỡ nhau?
Hay là phải là cái gì đó thì mới trân trọng nhau?
Quan hệ người với người với nhau có cần phức tạp vậy không?
Đơn giản chỉ là,
Mình tốt với người khác, họ không tốt với mình là do họ.
Mình thật lòng với người khác, họ lừa dối mình là vấn đề của họ.
Mình trân trọng họ, họ không trân trọng mình thì cũng chẳng phải tại mình.


Tất cả những gì mình làm, cho dù sai người, không hợp lúc, không đúng chỗ thì ở một lúc nào đó trong tương lai cũng được đền bù xứng đáng. Sao không nghĩ thế đi cho nó nhẹ đầu.
Chung quy thì mọi người hãy đơn giản hóa sự việc và làm nhẹ nhàng tình huống đi cho thư thả đầu óc. Như thế may ra tuổi thọ còn kéo dài được vài chục năm *cười*
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28