My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Subscribe to RSS feed

Nếu như không là mơ

, , ,


Đời Siu nhân tối qua lần đầu uống bia, mà còn uống hết cả một chai bia =)).
Dĩ nhiên là ta không đủ tuổi để đi mua. Vì thế nên ta phải năn nỉ Yi =)). Và chắc chắn là hắn đã làm ầm lên, đòi một lí do chính đáng. Buồn chán cũng là lí do ch1nh đáng mà :"|.
Kết quả, 1 lốc 6 chai, nhưng hắn phải lái xe, còn ta thì phải dành tỉnh táo còn về nhà, nên mỗi đứa chỉ 1 chai =)). Còn lại chắc tối nay tên Yi xử nốt với bạn trong chỗ làm hắn o-O.
Bạn Yi gần sát ngay nhà mình, đi về TQ vacation nên tự nhiên hai đứa có nguyên cái apartment tha hồ đập phá. Nói quá thôi, thực ra là uống xong, Yi ngủ, ta coi manga, coi được tí cũng lăn ra ngủ luôn :"|.



Tóc dài ra rồi đấy, sờ rất đã tay =)). Dân học accounting đụng cái gì cũng quy ra tiền cả :"|. Xoa đầu 1$, cho mượn vai 10$, nghe thế thì thôi.



Mất ngủ trường kì, nhưng tối qua về nhà thì lăn ra ngủ ngon lành. Sáng nay dậy mới bắt đầu ngồi tỉnh táo, nhớ lại. Nhưng mình mẩy thì nhức quá :"|. Chính xác thì là đau tim :"D. Em giai cứ giành vào bệnh viện, đã bảo có gì Nee vào trước rồi Nee tả cho mà nghe cảm giác nằm viện nó ra sao X"D.


Này,
Nếu không là mơ thì có kẻ có quyền hy vọng mà nhỉ?
Có một câu rất muốn hỏi [ tối nay sẽ hỏi =)) ], nếu thời gian quay ngược lại, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như thế àh?
Nếu nói thì có thể quên đc àh? '__' [ câu này bảo đảm tối cũng sẽ hỏi luôn ]



Căn bản, con người ta dù thế nào cũng có lúc dễ yếu lòng.



Viết cho ngày hôm qua X"D.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28