Cho ngày hôm qua
Thursday, August 6, 2009 3:13:39 AM
Có thể là đã khiến người nhà buồn. Có thể bị người nhà làm cho buồn. Mà cũng chả biết làm sao. Có cái cảm giác như đã ra khỏi nhà là muốn đi trọn ngày, chả muốn về. Nhược bằng không thì chỉ muốn ở lì trong phòng :"D.
Thi thoảng về trễ. Bị la cũng đúng thôi.
Nhưng đó không phải lỗi của Yi đâu. Đừng lo :"D.
Nghĩ lại thì hắn chăm mình giống má chăm con thiệt :"|. Sáng sớm gọi qua hỏi đã uống thuốc chưa. Tối làm ra gọi hỏi hôm nay thế nào, có mệt không. Nghĩ đến thấy vui ^ ^.
Ngày mai sẽ đi chơi với Yi. Thể theo yêu cầu đã đi Marshall mua... váy T_T. Chẹp, còn mua luôn cái áo mà mặc vào nghĩ là hợp nhau. Mua đã rồi nghĩ lại muốn đi trả mà Yi bảo mặc thử cho hắn xem, mặc xong hắn không cho trả luôn =)). Ngày mai Yi mang máy chụp hình theo. Nếu thế thì... Không dám tưởng tượng :"|.
Ai từng nói có bạn trai rồi thay đổi đi, nữ tính đi, công nhận đúng thiệt T_T.
Cái giai đoạn cãi nhau với lão chủ, nghỉ làm mất mấy ngày, toàn đi shopping. Cái hồi bận tối mắt, tối mũi chả để ý, chả care quần áo gì. Đâm ra giật mình nhớ ra lâu ơi lâu rồi chả đi shopping, toàn đi học, đi làm, về nhà, hết ngày =)).
Gửi tiền về cho mẹ, với cho hai cháu.
Cộng thêm nhiều thứ linh tinh. Man, chắc từ tuần sau xin làm thêm giờ *Òa khóc*
Àh Panda của anh đến rồi :"P. Xinh ơi là xinh.
Mà dạo này lu bu chả có chụp hình kịp. Chừng chụp rồi bảo đảm sẽ mang đi khoe tứ tung =)).
Ứ ư~
Ta nhớ T_______T.












