Hà
Friday, August 21, 2009 4:08:29 AM
Thiệt là muốn trốn luôn cho rồi. Hầu hết là invisible, có khi sẽ gọi cưng hay em gái, có khi sẽ chả gọi ai, lẳng lặng onl, lẳng lặng out, hay là cứ để kệ cha nó đó =)). Dù gì onl cũng ko onl được lâu. Có khi đang nói chuyện với cưng phải cắt ngang đi làm công chuyện, về nhà thì tối mịt :"|.
Người ta bảo đã không thích thì làm gì cũng không thích, soi mói từ đầu đến chân, phàn nàn từ trong ra ngoài. Thôi kệ thây đó. Ta thừa nhận ta không phải kiểu nịnh nọt, hay giỏi ăn nói, hay khôn khéo gì này nọ. Ai thích tung hứng ai thì cứ kệ. Nhưng mà có cảm giác như chỉ chú trọng chiều lòng một vài người nhưng lại để mích lòng những người xung quanh hết. Cuối cùng vẫn là chả được gì cả :"D.
Máu mủ hay không máu mủ cũng có còn là vấn đề gì đâu. Xa hay gần cũng chả có quan trọng gì cho cam. Vốn dĩ chả là cái gì cả :"D. Một ngày ta không mở miệng ra thì bảo rằng ta trầm tính, thích nội tâm, thích câm nín. Cho đến khi ta muốn tâm sự cái gì đấy thì cứ bắt bẻ rằng tại ta thế này, tại ta thế kia. Dám ngày mai accident nhà kế bên cũng tại ta lắm =)). Đôi khi người nói cần có người nghe. Có những chuyện bạn bè dễ dàng chia sẻ hơn người nhà. Ai cũng cần có chỗ dựa, dù là tí thôi :"D.
Tính là viết thư cho I chan, Jean chan, với anh Hell, địa chỉ ghi lại dán bàn rồi mà cứ quay tới quay lui là quên =)).
Nãy giờ chơi trò mèo vờn chuột với Yi cũng nản lắm rồi :"|. Đã vậy còn thiếu ngủ :'((.












