Thì nó là thế
Thursday, August 27, 2009 7:22:05 PM
Hắn uống rượu.
Ta cũng muốn uống rượu.
Kết quả sau khi thảo luận là ko sao cả :"D. Dĩ nhiên ta chỉ muốn tốt cho hắn. Vì thế hắn có quyền quyệt định vấn đề đó.
Uống thuốc xong buồn ngủ thiệt chứ T___T.
Sách thì mở ra đó, đánh dấu phải đọc thì cả đống, chữ thì chi chít mà giờ mắt mở không lên. Chi còn hôm nay để chấm dứt cho xong bài, mấy ngày cuối tuần đi làm cả ngày về chẳng biết có học hành gì không. Mà còn đang tính lấy thêm lớp.
Từ lâu rồi đã thôi suy nghĩ theo kiểu "Tôi ước mình được như ai đó" hay thế này thế kia. Vốn chẳng ai hài lòng hoàn toàn với cái gì mình đang có nhưng mà cứ tập dần cũng thành quen. Vì biết đâu có người đang ước được như mình thì sao? X'D.
Thế nên đâm ra phây phây, thây kệ cái này, bỏ mặc cái kia. Đơn giản vì rõ ràng là sức không kham nổi thì tại sao cứ phải lo sốt vó lên vì những chuyện không phải chuyện của mình.
Nhờ làm chung lão chủ khùng không tả được, già cả rồi mà tính tình hay suy diễn, lại còn bệnh ảo tưởng nặng nề. Gây với lão bao nhiêu lần, cứ ng` này vào can một vài câu, người kia nói vô một hai câu. Nhưng ta tin là ta đang nói đúng, ta cũng không phải hỗn láo, vẫn nói từ từ, đủ để bắt lão già đó phải nghe không sót chữ nào.
Man,
Thuốc có tác dụng rồi.
Chóng hết bệnh đặng còn bay nhảy.
Hôm nay đáng lí đi chơi với em Huy, hẹn từ tuần rồi nhưng mà bệnh, sợ lây thằng bé lại thôi T__T. Thằng bé giờ có việc làm rồi, thế là vui rồi nhé :"D. Hy vọng có thể gặp nhau ở trường. Khoản này thì chỉ biết hy vọng. Kiểu như lịch mỗi người mỗi khác, xong cái này đến cai kia. Thế nên biết chừng nào mới gặp Yi đc...












