My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Subscribe to RSS feed

Àh quên mất

, , ,


Hôm qua hai đứa đi chơi rất vui. Đã từng đánh dấu lên lịch Yi, cái vòng rất to, đánh dấu anniversary. Nhưng khoanh thế chứ có đứa nào rảnh mà gặp nhau đúng ngày, đúng lúc. Toàn theo kiểu được lúc nào hay lúc ấy. Sao mà thê thảm thế này =))?


Sáng nay nói chuyện với anh vui kinh, tha hồ kể khổ. Sắp đến sn rồi ah? Mới đó đã thêm một năm :"P. Nhưng mà ta đã nhớ lộn là tháng 11 lận :-/. Anh bảo đến ngày đấy Siu nhân sẽ biết một điều rất bất ngờ. Tò mò ghê. Chẳng gì bằng anh gửi anh sang đây. Chẳng tin nào hay bằng tin anh ghé Houston chơi X'D.


Có I chan. Có em gái. Có Mèo.
Có chém thớt :"D.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28