Ta nói
Monday, September 7, 2009 2:30:07 AM
Ta nói là không có cái gì không quan trọng chỉ có điều phải biết cái gì quan trọng nhất hiện giờ. Nhưng mà ta lại quên mất =)). Khi không nói chuyện rõ ràng, không tìm hiểu rõ ràng, chỉ chú tâm với suy nghĩ của bản thân thì hay đâm ra tủi thân, này nọ.
Từ từ thôi. Từ từ. Giờ ta đã hiểu ra rồi :"D.
Cũng tại mình trẻ con quá nên hắn phải suy nghĩ nhiều thế. Cảm giác tội lỗi tràn ngập. Cứ muốn ôm vào lòng xoa xoa đầu. Nhiều khi ko biết thực ra ai nhỏ hơn ai. Dù vậy sự thật là ta nhỏ hơn.
Ahhh...
Ko biết nên vui hay buồn ;__;.
Hư~ qua nay giết thời gian bằng cách type tiếng Hoa =)).
Đỡ bệnh rồi, mai đi ăn cà rem với Nick b-)












