My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Subscribe to RSS feed

Tháng mười

, , , ...


Tháng 10 rồi hen XD.


Vừa mệt. Vừa đói. Vừa buồn ngủ. Cả ngày ở trường mà cứ như bom nổ chậm, ai đụng vô là cha nói đc câu nào nghe lọt tai =)). Có vẻ thằng bé Huy lần đầu bị mình quát cho nên sợ, chả nói gì, lặng lặng ok với ừ thôi =)).Dã man thật.
Nhưng do thằng bé thôi. Đồng suy nghĩ với Khuyên là nó phải có bạn gái may ra mới đổi đc. Rồi hy vọng là biết nghĩ cho ng` khác, để ý vào cảm xúc ng` đối diện. Lúc nào cũng bộp chộp chả cần biết gì, chỉ care cho mình trước tiên. Chuyện gì có lợi cho bản thân thì làm, lại thêm cái tính cái gì cũng quy ra tiền.
Biết mình không bằng thì ráng nhìn mà phấn đầu, chứ có phải ngước đầu than trời hoài đâu =)).


Nhưng giờ thì ta ko sao rồi :"D.
Sau khi gặp bạn Yi thì ko sao rồi :").
Dạo này học hành ko đc. Ăn không vô. Ngủ cũng ko ngon. Ngủ một ngày tầm 4-5h thiệt ko đủ T___T. Đã vậy còn đi bộ, đi làm tối ngày. Mà làm nhà hàng quay qua quay lại, ngó riết chả muốn ăn cái gì. Nhìn cái gì cũng thấy ngán. Khô cái đi làm về khuya quá chả muốn làm gì. Lại thêm ngày nghi chán đời, hận tình, lái xe đi mall đốt tiền =)).


Đúng là đc ôm thích thật.
Lại nhớ câu "You're not alone" nên thấy nhẹ nhõm. Nhưng đc một chút thôi =)). Uổng thật.
Bù lại, áo mua cho Yi hắn mặc vừa y. Nhìn đẹp trai :"). Siu nhân đã bảo vừa là vừa :").



Một tuần rồi.
Nhắm mắt vượt qua thêm một quãng nữa.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28