Ta điên =))))
Saturday, October 10, 2009 5:06:34 PM
Có lẽ lần đầu thấy mình điên như vậy. Giống như con sư tử đang nằm nhưng mà ai đụng đến thì nhảy chồm lên gầm gừ. Chắc vì thế làm Yi hắn sợ quá chừng... Tội lỗi.
Dạo này suy nghĩ nhiều, trong lòng nhiều thứ cảm xúc, nhiều thứ lo toan. Nhìn dáng hắn đi xa, xe hắn dần mất hút mà dù có chạy theo thì cũng ko kịp. Không kịp, chẳng kịp nghĩ gì, cứ ào ra trời mưa rồi đứng mà nhìn thôi. Muốn khóc ghê...
Thức trắng đêm ko ngủ đc đêm hôm trước nữa, đến hôm qua au màn cãi vã, khóc lóc là đã cạn cùng =)). Thế là chán chán uống bia. Nhưng nó ko ngon o-O. Vị khác với cái Yi hắn mua lần trước. Thấy chát, đắng. Cái của Yi mua nó ngọt ngọt, vì lượng alcohol thấp, lượng soda nhiều hơn XD.
Cái gì rồi cũng ko sao cả XD. Khi bình tĩnh, viết nhiều thiệt nhiều. Ta chi mong cho hiểu lầm đc gỡ bỏ. Ăn đc. Ngủ đc. Cảm giác như thế thì làm gì cũng đc.
Man,
Hôm qua mưa cả ngày.
Đêm khuya với hôm nay lạnh quá T_T. Đc cái lạnh lạnh ngủ ngon. Tâm trạng cũng tốt hơn, ôm cell nói chuyện với Yi xong cứ thế mà ngủ đến sáng. Panda to to, mềm mềm, ôm ko sướng thì thôi ^O^.
Nhưng vẫn muốn ra ngoài chơi, ở nhà cảm giác ngột ngạt mà stress thế nào ấy =)).
Test đến nơi T_____T.
Trời lạnh lạnh muốn ôm quá T_____T.












