Đúng là cũng nên
Friday, October 30, 2009 6:08:10 AM
Đúng là cũng nên đi ngủ lắm chứ, mai lại đi làm cả ngày, không thì lại thiếu ngủ, lờ đờ. Giờ nghe đứa nào nói là sắp đi chơi, thấy mà ham =))). Cứ sợ học ko đc nên ko đi làm thì thôi học bài cho chắc ăn.
Mà đang phân vân hay là đi coi phim với manga giải tri thì cũng hay hay :-?.
Các bạn hãm chết bỏ, tôi chả care =)).
Nhiều thứ đến rồi đi, có rồi mất, dần dà nhìn ra thấy nó rất chi là bình thường. Cho nên đừng dại mà phô trương quá làm gì. Ngày mai ai đá ai chưa biết đâu :")).
Gọi là hiểu thì nhiều cái chả nói cũng biết mà.
Như bạn Yi chả hỏi nghe hơi thở cũng biết Siu nhân đang ngủ. Ngại thật =)). Hí :"). Mà tại sao mình phải tâng bốc hắn lên nhỉ? :-? Tại vì sự thật là vậy :")).
Thôi nghe Hell đại ca, đi ngủ vậy.
Panda. Em Panda. Anh Panda.
Big big big Panda bỏ mình đi theo ai rồi =)).












