Khó chịu quá =_____=
Tuesday, November 17, 2009 6:32:49 AM
Cả ngày chả ăn uống đc gì, uống nước với bánh quy cầm hơi. Do mình làm nhà hàng hay do lười ăn mà chả cảm giác muốn ăn gì.
Tự nhiên lạnh đột xuất, ko đủ áo ấm, cóng hết cả tay chân, mặt mũi =))).
Nghĩ thì thấy kì kì. Nhưng mà chắc là không sao. Người xấu nhiều thì người tốt cũng đâu có ít :"D.
Tại trong ng` khó chịu nên đâm ra mệt mỏi nhiều nên lại dễ cáu -___-.
Hôm nay lại về nhà hơn 11h đêm, còn dọn dẹp bếp, cho con heo ăn, tắm rửa, quét nhà linh tinh. Giờ run run chỉ muốn ôm Panda nằm ngủ đến sáng. Mà mặt khác thì bài vở nhiều quá.... 8-}
Nếu đã có can đảm nói rằng trên 18t, ko còn là con nít thì phải hiểu lúc nào nên nói và lúc nào ko nên nói, dùng cái đầu để nghĩ trước khi nói đi. Không phải chuyện của mình thì tốt nhất là nên... ngậm mồm :"D.
Chỉ mong cho thời gian qua chuyện gì cũng xui thuận. Mệt mỏi quá chả care nhiều đc. Cảm giác giống muốn bệnh mà hổng giống lắm o-O. Có lẽ một phần do thiếu ngủ. Chắc đi ngủ cho xong. Trời này đc ôm ngủ thì sướng nhỉ, Panda hen :"D.
Panda nhớ anh thì gọi đi. Anh mắng thì chị ko biết đâu :")).












