My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Subscribe to RSS feed

Trặc chân

, ,


Một phút bất cẩn bây giờ đi cà nhắc luôn T___T. Khỉ. Xui thật. Tay bị chích mấy mũi vẫn còn đau cho đến hôm nay. Đã vậy mạng mẽo chán quá. Chập chà chập chờn, khi có khi không. Sóng yếu dã man.


Hôm qua tí tởn đi xem Cưới ngay kẻo lỡ mà mình đã trông mong có thể xem Hunger game cơ. Hóa ra là phim bị cấm chiều ở VN ah *sign* Chừng mình quay về kia chẳng biết có còn không. Cuối cùng chắc là mốt phải cắm torrent down rồi.
Chịu hết nổi cái nóng ở VN. Nóng không tả được. Ra đường nhìn nhiều ng trùm đầu, trùm cổ, che tay che chân như ninja càng thấy nóng theo =)). Mình cứ trung thành với quần short làm Tuấn cứ bảo không sợ đen hay sao. Đen thì cũng đã đen rồi, có đen thêm miếng nữa cũng vậy. Trùm kín quá về nhà say nắng thì còn thảm hơn =)).


Đi mấy năm sách bị bán ve chai hết cả. Bây giờ tất tả đi mua lại thì vật giá lại leo thang =)). Chuyến này về có mà bán mạng đi cày. Bán mạng ấy T___T.



Ay da~
Mình muốn gọi điện.
Mình muốn nghe giọng T___T.
Mà giờ này chắc ảnh đang làm. Hay là chờ đến đêm lúc làm ra nhỉ? ;__;



Biết rằng sẽ có nói gì đó. Mình thì không thể làm như không để tâm đến. Chỉ là không phải lúc nào cũng thể hiện ra được. Không khéo léo trong việc ăn nói nên thôi thà đừng nói đến thì hơn...
Mình rất muốn hỏi rõ ràng rất nhiều thứ nhưng lại không dám đành vờ như mình không quan tâm đến.
Hỏi quá chẳng khác nào gài người đối diện vào thế bí. Trong khi ng` ta vốn không muốn nói xạo mà nói thật thì sự thật mất lòng.
Lấp lửng thế này không phải là cách nhưng cũng chẳng biết làm sao.
Chắc mình phải củng cố lại bản thân, nhất nhất theo tâm niệm rằng nếu xấu xí là cái tội thì mình sẽ ở giá vậy...
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28