Không ổn rồi ổn
Saturday, May 5, 2012 3:49:53 PM
Thấy không ổn lắm.
Không biết có phải người không khỏe không mà cứ thấy không thoải mái. Hình như vậy.
Hay là do khí trời nóng quá làm mình dễ phát điên, tâm tính thất thường hơn?
Xin lỗi,
Rất hiếm hiếm khi nào có thể tâm sự với ai hoàn toàn về cái gì.
Một phần vì không thích.
Một phần vì không thể.
Một phần vì không thấy cần thiết mấy.
Ai cũng có cái gì đó của riêng mình mà người đối diện rất khó có thể hiểu đc.
Ai cũng có cái gì đó cho bản thân mà không muốn chia sẻ.
Vì không thể.
Và vì không muốn.
Nếu không phải có tình cảm thì chẳng để ý đến đâu.
Mà cũng phần do mình để ý nhiều quá.
Từng câu từng chữ mắt cứ như dán vào màn hình.
Là không liên quan?
Là không quan tâm?
Không sai mấy nhưng mà nghe cũng không dễ chịu gì. Cũng ko thể ý kiến gì.
Mình nghĩ là tối nay mình sẽ ngủ rất ngon. Đơn giản vì một cái icon emotion ngoài yahoo :"). Hí hí
Mình nghĩ có khi như vậy đã là quý lắm rồi ^^.












