Cho đến lúc đó
Monday, November 30, 2009 3:37:02 AM
Thiệt mình phục cô yêu quá :"X. Hôm nay cô yêu phán cho một câu chỉ có thể nói là 'Câu nói hay nhất trong ngày': Tậy, Tàu, Nhật, Hàn mà tốt tính thì cũng ok hơn là gặp trúng thằng VN khốn nạn =)))))))))). Chuẩn :")).
Có những điều ko cần nói cũng biết, hay là rồi từ từ cũng biết nhưng cái chính là biết xong thì sao? Pứ thế nào?
Cái sự tình là ko cần nghĩ cũng biết là nó chỉ mang lại phiền toái. Không phải là không tốt mà chỉ là đầu óc ngu muội =))). Lời nói, nói ra rồi ko thu lại đc mà có vẻ là chưa từng nghĩ là nói ra thì sẽ thế nào mà đúng ko? Chẳng ai đánh, chẳng ai mượn mà cũng tự khai. Thiệt ta cũng sợ luôn =))). Như thế thì ai dám tin tưởng chia sẻ gì cho nữa? Một chuyễn kể ra ko làm cho tiếng cười vang mà chỉ thấy một ng` điên lên chửi một ng` ko tiếc lời. Cuối cùng đc gì? Chỉ là rạn vỡ đi nhiều mối quan hệ. Nhạt nhẽo.












