Sợ thì tới
Thursday, June 21, 2012 3:37:24 AM
Cứ khi mình sợ cái gì thì y như rằng nó xảy đến.
Lắm khi mình vừa ngại, vừa không biết lựa lời thế nào nên toàn im ỉm cho xong. Nhưng mà cảm xúc thì có chứ. Chắc tại nhìn cái mặt mình ghê quá nên không có tính thuyết phục mấy.
Thôi kệ người ngoài.
Chỉ cần biết người trong cuộc nghĩ thế nào là được.
Ngay cả dì ở nhà cũng bảo mình thật thà, mà cũng nhắc rằng thật thà thì tốt nhưng cái gì cũng có mặt lợi, mặt hại của nó.
Đúng lúc mình đang tức tưởi quá mà không gọi đc ;__;.
Call failed, call failed hoài là sao. Không lẽ ở chỗ làm tiện không có sóng o-O.
Cứ tưởng đang trong giờ nghỉ chứ, muốn nghe giọng cũng khó vầy sao trời. Hix.












