My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Subscribe to RSS feed

Chiêu à?

, ,


Con bé rất nghiêm túc nói rằng muốn chỉ mình vài chiêu.
Mình càng nghe càng cảm thấy không ổn. Với tính cách mình thì lại không làm được như vậy. Dù thế nào thì cố tình lừa dối người khác là không tốt. Có những chuyện rất nhỏ bé và không đáng để làm vậy.
Ấy thế mà con bé bảo cứ như vậy là trai nó sẽ theo đầy =)).
Thiển cận.
Nếu thế thì mình ở giá cho rồi.
Đồ không có mắt. Ham hố chạy theo những cái hào nhoáng. Để rồi cuối cùng được gì?


Vì mình không cam tâm.
Và cũng vì mình chưa từng nghĩ sẽ tiếp cận hay đối tốt với ai để trục lợi cho bản thân mình.
Cái gì cũng ráng đặt bản thân mình vào mà thông cảm.
Trong khi bản thân mình chỉ toàn nghe trách cứ chứ chả ai hiểu hay thông cảm cho mình cả.
Tổn thương hết sức.


Bạn đã từng cắn môi, mở to mắt nhìn trời cố gắng kiếm nén để không khóc.
Cũng có lúc tức tưởi về phòng gục khóc mãi không ngừng.
Ăn chẳng ngon, ngủ chẳng được, ám theo cả vào giấc mộng, tỉnh giấc vẫn cứ nghĩ mãi rồi mắt lại ướt.
Có thể là bạn điên rồi.


Bạn rất sợ.
Sợ mất người bạn thương hay người ta đi cưới con khác chẳng hạn.
Ấy mà chỉ có bạn là cần thôi.
Người ta chẳng cần bạn.
Sự thật phũ phàng không nói nổi.


Hồi xưa bạn cũng la to ba chữ:" Không cam tâm." Sau đó thì cũng đành chấp nhận là không thay đổi được gì.
Giờ tâm có cam, lòng có toại hay không cũng chịu vậy thôi.
Lắm khi nghĩ bị động mãi cũng không được.
Nhưng sao cứ có cảm giác bạn tiến một bước thì người lùi một bước.
Tâm trạng vui vẻ của bạn có thể bị một gáo nước lạnh dập cho tơi tả.


Đó là ex gf.
Bạn không là gì nên chỉ e đến so cũng chẳng có tư cách mà so.
Vẫn là phũ phàng.
Vẫn là đời không như là mơ.




Nói trước thường bước không qua.
Nhưng mà bạn mệt rồi, nên bạn đã có một lời thề. Thề với bản thân.



February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28