My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Subscribe to RSS feed

Rát mắt

, , , ...


Rát mắt quá.
Mặc dù đã cố nhỏ thuốc nhỏ mắt nhiều nhiều, nhưng cảm thấy chả khá hơn gì.
Làm gì có bộ phim nào lâm ly cảm động như thế.
Chỉ thấy lâu lâu bộc phát đau tim bất chợt =)). Ăn uống không hứng thú mấy nhưng có thể nằm giường coi phim thâu đêm suốt sáng, chả nhúc nhích ra khỏi giường, qua 24h bỏ ngoài tai cả đống complain vọng từ dưới nhà lên. Xuống kí không thấy rõ nhưng mà dễ biết, mặc quần jean lỏng lỏng muốn tụt thì hiển nhiên là ko nhiều thì ít cũng có ốm đi mà =)).
Rốt cuộc là không hiểu.
Nghĩ sao cũng không hiểu mà cũng ko biết làm thế nào, hay hỏi ai. Không lẽ giờ phó cho trời =)). Nhờ trời thì trời chỉ phán là đã định là sẽ xa nhau. Vậy thôi.
Cà phê pha nhầm ban chiều cho khách, bỏ thì tiếc, uống vào thì tỉnh quá. Luyên phim cũng là một ý hay. Lớp học mini term vẫn còn nhưng mà làm bài xong hết rồi. Đi làm nhiều quá thì mệt người, đc nghỉ xả hơi thì nằm từ chán đến chán. Kiểu nào cũng có vẻ là sẽ phát khùng đc.


Lâu rồi không online, nick angel_anne1990 còn lâu rồi không vào hơn, chắc là hai tháng hơn hay sao ấy.
không biết có bao giờ họ nghĩ rằng họ đang đòi hỏi quá nhiều ở một đứa 19t không? Nghĩ nữa thì sẽ vừa mệt, vừa nhức đầu. Vẫn mong ước cũ, có một hôm nào đấy tỉnh dậy thấy mình nằm ở nhà mình, giường mình, ôm ba má mình. Vậy thôi.
Tôi chả rớ thằng nào. Tôi cũng chẳng đụng thằng nào sất. Nhiều ng` chả hiểu nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy nhắc đến sơ sơ là nhảy đỏng lên, làm đủ trò như để đóng dấu "Chúng tao là một đôi đấy, chúng tao tình cảm như vầy, chúng tao thân thiết như kia". Ôi, nói thẳng ra tôi đéo care =__=. Ai thích ai nhắm bỏ túi quần túi áo đc thì cứ mà hốt về. Gom gọn lại thì chỉ là hai chữ "Phiền phức". Ai thích thì cứ vớ vào người. Mệt lắm.
Còn con mụ kia thích soi mói thì cứ đi theo tôi mà moi, móc đc cái gì xấu thích đi rêu thì cứ tự nhiên. Già đầu cả, thấy làm sao đc thì làm. Tôi chả muốn nói tới nói lui, nói ngắn gọn có não hiểu đc thì hiểu, ngu ngơ không nắm đc thì tôi thây kệ. Tôi ghét ai nịnh hót, mà tôi càng ghét người hay soi mói. Nói cho nhiều nhưng chả cái nào nghe lọt lỗ tai. Nói dối thì ráng khéo một chút.


Còn gì nữa?
Không xả ra được khéo mai lại điên lên xách xe chạy freeway hóng gió chơi.
Nhiều hôm học bài nước mắt rớt ướt sách mà chả hiểu vì sao.
Ngủ không được lại ôm Panda khóc cho đã.
Ôi trời.
Tháng rồi hên thì cũng có mà xui thì không thiếu. Tính đi chùa mà vào đó, cầu nhiều quá chắc chả ai phù hộ cho đứa tham lam đâu -__-.


Quan trọng là nghị lực.
Thương nhau đủ mạnh thì qua được.
Thương nhau không đủ thì chia tay sớm.
Rốt cuộc...
Mệt quá, chả hiểu gì hết.


Nhưng không sao, điện về nhà nghe tiếng mọi người chọc giỡn nhau, cũng chả khác ngày xưa là mấy. Phew~ Ba nói không có gì phải khóc. Má dặn phải đi ngủ sớm. Giờ có thêm Teddy để ôm, nhưng ngủ được ngon hay không lại là một chuyện nữa. Hự.


Mai ra ngoài xả buồn.
Quyết định vậy đi.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28