Dễ không!?
Monday, March 25, 2013 6:05:09 AM
Không phải dễ dàng để nói được điều mình nghĩ và đạt được thứ mình muốn.
Có được bao điều suôn sẻ như con người ta hay mơ ước!?
Ví dụ như nếu không có duyên thì đã không gặp.
Nhưng gặp nhau làm chi để rồi chẳng dẫn đến kết quả gì cả.
Mâu thuẫn nội tâm, nói ngaắn gọn là khổ tâm thì trời cho gặp nhau để làm gì ah!?
Cái gì là tốt!?
Mà cái gì là tốt hơn!?
Mình chỉ thấy một cái là đau, còn một cái là đau hơn.
Vừa là đau, vừa là không nỡ.
Có lẽ quá nhiều thứ khiến mình phải suy nghĩ, chỉ muốn đập đầu chết quách cho rồi. Đằng nào thì mình vẫn luôn tò mò chết đi thì sẽ đi về đâu. Rồi liệu có kiếp sau hay không!?
Kiếp này mình hận rất nhiều thứ.
Hận nhất là không có sự công bằng. Mọi cái đánh giá, mọi cái nhìn mình đều để tâm nhưng chỉ có thể cười cười vờ như là mình không quan tâm. Rồi một lúc nào đó không chịu nổi thì òa khóc. Vậy thôi.
Khóc rồi lại khóc.
Người thì cứ mệt lã đi.
Thật rất tò mò kiếp trước mình làm nên tội nghiệt gì?












