My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Subscribe to RSS feed

Có lòng thì sao!?

, , , ...


Cảm thấy đời không công bằng. Không một chút nào. Người có lòng thì sao ah? Thì cũng không được công nhận!? Là bất cần. Là chưa bao giờ đủ. Vậy thì rốt cuộc cái gì mới là đáng quý. Chẳng phải từ ngày bé cắp sách đến trường, trường đã dạy là: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" sao!? Vây chứ ở cái xã hội ba chấm bây giờ người ta cần gỗ hay cần nước sơn, người ta chú trọng gỗ hay nước sơn hơn!? Có lúc mình muốn chửi thề, muốn buông thả quậy phá cho đã cho hết tức nhưng đó chẳng phải là tính của mình.
Cái tôi của mình thay đổi rồi. Từ bao giờ mà mình thấy quá sức tự ti? Từ lúc nào mà thấy bản thân hay so đo, hay chán nản với cái gọi là đẹp và xấu!? Chẳng phải mình cũng những năm trước chẳng hề quan tâm sao? Chẳng phải lúc đấy chỉ quan trọng thành thật, chân thành, không gian dối cũng không mưu mô phản bội??


Con đường mình chọn, quyết định mà mình đưa ra vốn dĩ không nên hối hận. Chỉ là không biết có thể cố gắng đến bao giờ...
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28