My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Subscribe to RSS feed

Khó

, ,


Không lẽ đồ đấy không phải là cho người ăn ah?
Dù gì cũng là lần đầu nấu món ấy mà. Đâu phải ai cũng làm giỏi ngay từ đầu hay biết hết từ lúc mới sinh ra đâu. Mình coi đó vừa là giúp đỡ, vừa lấp đầy bao tử của bản thân, vừa luyện tập cho sau này. Mình nghĩ mình có thể luyện tập được nha.
Thế thì vấn đề nằm ở chỗ nào!?


Không thể nuốt nổi!?
Nó đâu có tệ đến mức không còn là đồ cho người ăn.
Tâm huyết của mình bỏ vào trong đó. Dù gì thì gì, cũng phải là 5 phần quá trình, 5 phần kết quả chứ.


Đời ơi là đời.
Rốt cuộc vẫn là mình sai ah?
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28