My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Subscribe to RSS feed

Bệnh

, , ,


Này không biết có phải là điên quá, lo quá hóa bệnh không nữa? =))
Lắm khi cũng mong có người gọi hỏi thăm mình một câu cho nó đỡ tủi.
Mà lắm khi cũng nghĩ thôi khỏi, không làm phiền mình nhức đầu thêm đã coi như là may mắn lắm rồi. Chẳng phải hơn 4 năm qua, nóng sốt cũng tự lấy thau nước đá, tự đắp khăn, tự nấu cháo, tự bò đi uống thuốc sao!? Cũng sờ sờ ra sống dai như đỉa.
Chỉ cầu cho không thêm chuyện, cho yên tâm tập trung đi làm đi học. Ai đời ngồi học toàn nghĩ đâu đâu, đi làm cũng để não ở nhà mất =)). Tình hình kéo dài chắc sếp cho lên đường sớm.


Thực tình là chẳng nói gì với mình hết nha. Ai xung quanh cũng biết, mình thì không. Hận nó chứ. Cuối tuần sau mình thi xong là phải giải quyết triệt để. Hóa ra không vừa lòng mà không nói. Mình có bao giờ đọc được suy nghĩ của người đối diện đâu mà biết gì.


Sốt mà còn phải suy nghĩ thì có mà cháy não....

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28