My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Subscribe to RSS feed

Yi này

, ,


Làm sao mà còn là mình của trước khi đến đây? Không thể nào :"D.


Đây không phải là nhà mình. Người này nhìn vào soi một tí. Người khác nhìn vào chỉnh một chút. DẦn dần đã không còn là mình rồi. Thực sự là ép bản thân mình để xuôi theo người khác, không thì chắc ko tồn tại nổi. Chỉ cần dì dượng ở nhà đã là hai người hai tính. Mà ở đây có đến 9 người là dì dượng ruột, chưa tính cậu hay mợ =))).
Giờ mình ghét cả lái xe. Cái kiểu nói rằng ở VN không biết lái xe máy mà qua đây lái được xe hơi thật pro chỉ dành để đùa vui. Nó như một của nợ thì đúng hơn. Giờ mình ghét. Nó cũng như cục lo ôm kè kè bên người. Một ngày nào nó gặp something wrong thì khỏi có phương tiện mà đi học hay đi làm. Yi hắn cũng ghét nốt. Nhưng ở đây mà đi bộ đến trường được thì chẳng còn phiền não nữa =)))))))). Bởi vậy đi với Yi để hắn lái cho xong, mình cứ ngả lưng ra mà lim dim.
Lái freeway mà nắm tay thì rất nguy hiểm =)).


Có rất nhiều câu hỏi thắc mắc về Yi từ nhiều phía. Đại khái thì thằng bé không dễ mà cũng không khó, không hiền mà cũng không dữ. Bình thường thì rất chu đáo dịu dàng, chẳng may giận lên thì... thôi không dám đụng vào -_____-. Bây giờ nhiều khi bận quá nên cũng chả biết làm thế nào. Tính là tới đâu thì tới. Mà nội nghe Yi hắn than phiền, nhắc nhở tùm lum cũng nhức đầu 8-}.
Tối qua trong quá trình hiểu lầm, dẫn đến bất đồng suy nghĩ, đã ôm phone cãi khí thế =)). Mặc dù phải dậy lúc 6h chuẩn bị đi học một lèo đến 8h tối nhưng vẫn rướn cổ cãi đến hơn 1h khuya cũng chưa xong. Tự nhiên mình có ý tốt mà bị la thì thật vô lý :"|. Có một điều hay ở chỗ là dù cãi nhau to cỡ nào thì chốc sau mỗi ng` nhịn một chút lại vui vẻ càng làng =))))))))). Nhưng cô yêu lại bảo là Yi hắn không thèm chấp trẻ con như cô. Trời. Phải rồi tôi trẻ con. Chả thèm làm nũng với cô nữa nhé, về với Yi thì đừng gào đấy =)))).
Hai đứa có nhiều bí mật lắm nhé, vì Yi hắn nghe xong rồi thôi. Thế thì mình mới dám, chứ người nghe mình tâm sự xong, vài phút sau cái gì cũng nói tuột ra với ng` khác, không giấu gì thì ... không tin :"D.
Hắn biết hết đấy, thì sao? =))
Trước sau gì cũng biết mà, thà rằng chính mình nói còn hơn để hắn nghe từ người khác. Cũng giống mình thích sau này mình là ng` nói chia tay cơ =)). Cô yêu bảo tôi có nghe cô bảo quen nó bao giờ đâu mà đòi chia tay. Hay là thế. Chẳng ai nói gì cả. Tự nhìn. Tự hiểu. Tự biết thôi.
Mặc dù mình không giỏi, nhưng dưới sự dạy dỗ của Yi, hy vọng một hôm nào đó mình nói chia tay bằng tiếng Trung =))))))))))))))).
Lúc ấy thì Siu nhân mình thật vĩ đại :">.


因为我认为, 我们不能保持我们之间的关系, 因此我们应该分手吗。。。? 对不起。不过我还是喜欢你这么。


Trời ơi là trời, con chưa bao giờ nghĩ là một ngày nào đó con sẽ học tiếng Trung. Đã vậy má Yi có bằng lái mà không thích lái xe, tự nhiên mình đc ngỏ lời chở má Yi đi chơi.
-Chở má đi chơi phiền lắm. Chở dùm đi.
-Nói má nằm nhà chơi là ok
-Giỏi. Đi nói đi
Dĩ nhiên là làm sao dám nói =)). Cũng dĩ nhiên là nói bằng tiếng Anh nhưng khi nhớ lại luôn tự dịch qua tiếng Việt nghe cho nó vui nhộn :"(. Mà từ đây đó xa thế dĩ nhiên là hắn đùa thôi. Đi về không đã hơn 1h rưỡi đồng hồ. Thời gian. Còn xăng.


Ông thầy biol khùng quá =___=. Chạy bài nhanh như gì, mà bắt học sách riêng của ổng, không hình ảnh, không ví dụ gì, cả một đống definition dày đặc chữ ~"~. Thôi đi học bài, dẹp Yi qua một bên =)).
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28