Không biết gọi là gì =))
Saturday, January 30, 2010 5:50:59 AM
Nói là tức phát khóc thì cũng không phải, mà nói là vui thì cũng không đúng. Cũng cái người đó trước đó mấy phút làm tức trào máu ra được. Vừa học bài vừa phải khổ sở calm down, bảo lòng là không có gì phải khóc. Mà cũng thằng đó mấy phút sau lại chọc cười toe toét =)))). Trời ơi là trời, ta hận T____T.
Mai đi thi mà giờ này còn ngồi làm trò linh tinh. Xe cũng chung thì nó khổ thế ấy chứ. Mai đi thi còn chưa biết đi làm sao. Đứa thì giành xe đòi đi ra nhà hàng. Cái nhà hàng đó, phiền chết. Vui thì cũng có mà phiền phức nó mạng lại thì cũng không ít. Mỗi người một tính rồi cái này cũng là đụng chạm, cái kia cũng là đụng chạm. Đụng tí thì mất lòng, đụng tí thì hờn nhau, chửi bới nhau. Nội đứng giữa không cũng điên cái đầu. Bởi vậy chưa bao giờ có hứng thú với kinh doanh là thế 8-}.
Mà tối lại không ngủ được nên mới thế. Chứ ngủ được thì đâu có gọi làm gì...
Cả tuần nay thì nóng mà tự nhiên hôm nay nổi chứng gì lại lạnh. Cả đêm qua không ngủ được, sáng lại lái xe đường dài xuống trường, học cho đã đời chiều lái xe vừa lạnh, vừa buồn ngủ, vừa đói T____T.
Giờ vẫn còn đói *Gào* *Ôm bụng*
Không lẽ tí nữa lại ôm bụng đói đi ngủ sao ta T___T.
Lại còn vừa bị mất 45$ tiền ngu. Xót dạ ghê gớm T___T.












