My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Subscribe to RSS feed

...

, , ,


Muốn gặp em Nghi quá :"D.
Cầu trời cho hè này con về được, còn không thì nội trong năm nay.


Những người ấy, rốt cuộc họ chẳng hiểu gì cả. Trong mắt các người là thiên đường nhưng đối với tôi là thứ rất tầm thương, không có nó thì tôi cũng không lăn đùng ra chết. Chỉ có trống vắng, mệt mỏi, nhớ nhà với tôi mới là chính.
Những hôm đi chùa, thắp nhanh cầu cho ba mẹ mạnh khỏe, cứ nghĩ đến "Con nhớ mẹ quá!" lại thấy nước mắt sắp rơi ra.


Thật muốn về đi trà sữa với Zen chan, với I chan, Hell đại ca, lên Phú Mỹ Hưng chơi với Jean chan, sang nhà Curry lăn lê la cà...


Đợi mình làm giàu có tiền thì mình đi đi về về =))))))))).
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28